Cơn Mưa Hạ
ngày 21.05.20Hạ đã về rồi
Tôi tưởng vẫn còn xuân nên quành trở lại
Gặp được em tôi không ngần ngại
Nói lời yêu như thuở tuổi xuân hồng
Đưa em về rồi tôi vẫn cứ bâng khuâng
Khi bóng dáng em còn in dài trên lối nhỏ
Khi em khuất sau bụi hoa hồng đỏ
Trên đường về lòng lại nhớ miên man
Tôi quen em từ một buổi thu sang
Ở một phố xa mà tôi với em cùng đến
Dẫu biết con đò kia sẽ quay về bến
Nhưng tôi vẫn ngồi đợi một vầng trăng
Rất có thể tôi sẽ hoài công
Chờ đợi ở em một điều không thể
Em vẫn đối xử với tôi thật lòng, tử tế
Chỉ không biết giới hạn nào khi trời đất sang thu
Hạ đã về rồi sao trời đất âm u
Mưa sắp đến cho đầy thêm nỗi nhớ
Mưa mùa hạ có phải là cơn mưa lầm lỡ
Nhưng dẫu sao cũng thấm mát một linh hồn
Tháng 5/2020
« Nhớ Anh | TRANG NHÀ | Mưa nắng phiếm chuyện » |